"Dạ, xin phép dừng lại ở chiêu thứ 4!"
Dạo này, tôi cảm thấy chồng không còn yêu mến tôi như lúc mới cưới. Anh thường về muộn, ít mua hoa hay quà, và đêm ít ôm hôn tôi. Tôi không biết do anh chán tôi hay do áp lực cuộc sống. Tôi tâm sự với chị hàng xóm, và chị ấy bảo chồng chị cũng từng vậy nhưng giờ đã khác. Chị khuyên tôi cần biết giữ chồng và giới thiệu một bài viết hướng dẫn 4 cách hâm nóng tình cảm. Tôi cảm ơn và lập tức đọc bài viết, cảm thấy đây chính là điều tôi cần.
Thay vì nấu cơm cho chồng như thường lệ, tôi quyết định tạo bất ngờ bằng cách rủ anh đi ăn nhà hàng, giúp khơi gợi lại cảm giác như thời mới hẹn hò. Tôi bỏ hết việc nhà, chọn một chiếc váy trắng và trang điểm kỹ càng, hồi hộp đợi chồng về. Khi anh vừa vào nhà, tôi đứng chờ sẵn trong bộ đồ lộng lẫy, nhưng phản ứng của chồng thì ngược lại, anh hoảng hốt và hỏi tại sao không nấu cơm. Tôi nói ý định đi ăn ngoài nhưng anh lo lắng về tiền bạc và các khoản chi tiêu.
Cuối tuần về quê bốc mộ và xây mộ mới cho ông nội, tôi phải góp vài trăm mà chưa biết xoay xở ra sao. Chưa nấu cơm mà còn đứng đó, ra đầu ngõ mua mì tôm ăn tạm. Nhưng nhớ thay váy khác, không thì người ta tưởng mình điên. Cách 1 đã thất bại, nhưng còn 3 cách khác. Cách 2 là thử làm chuyện đó dưới ánh nến thay vì trong bóng tối, vừa tiết kiệm lại không bị chồng cằn nhằn. Tôi có nến thừa từ hôm rằm, nhưng chồng vẫn giận nên không ôm tôi khi ngủ, chỉ nằm quay lưng. Dù vậy, có lẽ vì ăn mì tôm nên anh trằn trọc không yên.
Tôi đang sốt ruột muốn tiến hành cách thứ 2, nên nhẹ nhàng ôm chồng, nũng nịu làm lành. "Sao tối qua anh mắng em ghê thế? Em chỉ muốn thay đổi không khí thôi mà!" Chồng vuốt tóc tôi, nói dịu dàng rằng nhà đang bí, đợi khi có tiền sẽ đưa tôi đi ăn. Tôi đồng ý, nhưng muốn anh đền cho tôi ngay. Chồng ngạc nhiên hỏi đền gì, tôi chỉ cười và mơn trớn anh. Anh lập tức ôm tôi, nhưng tôi vẫn cố gắng đẩy ra và bò khỏi giường, bảo anh đợi để tôi thắp nến. Tôi tìm nến nhưng không thấy bật lửa đâu.
- Hồi nãy anh lấy bật lửa hút thuốc hả? Sao không để lại?
- Hết ga, anh đã vứt vào thùng rác rồi!
- Bực thật! Đợi tí, em sang hàng xóm mượn.
Nhìn những ngọn nến xếp thành hình trái tim lung linh, tôi thấy hạnh phúc. Sau khi thắp nến xong, tôi nhảy lên giường hôn chồng, nhưng anh vẫn nằm quay lưng, không phản ứng. Tôi gọi mãi mà anh vẫn ngủ say.
Sáng hôm sau, khi chồng đánh răng, tôi lại tìm cách khác. Tờ báo khuyên rằng những bất ngờ nhỏ có thể khiến chồng vui. Tôi nghĩ đến việc ôm anh từ sau lưng hoặc hôn nhẹ lên má khi anh đang làm gì đó.
Tuyệt! Cách này đơn giản và hiệu quả. Đúng lúc chồng đang đánh răng, tôi quyết định tiến hành ngay. Tôi nhẹ nhàng mở cửa nhà tắm, nhưng thấy chồng đã đánh răng xong và đang ngồi trên bồn cầu. Không sao, vẫn có thể tiếp tục vì yếu tố quan trọng vẫn còn.


Source: https://afamily.vn/da-thoi-chieu-thu-4-la-du-roi-a-20140926051258580.chn